Bao nhiêu lần đã đứng giữa trăm ngàn ngã rẽ Lấy lẻ loi ra làm la bàn định hướng
Đôi khi thà được từ chối yêu thương để thấy mình
Không phải sống cuộc đời người khác Cuộc đời mà ai cũng nghĩ là may mắn
Tháng Giêng là tháng ăn chơi Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè
Tháng Tư là tháng lè phè
Tháng Năm, tháng Sáu hội hè vui chơi
Tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi
Tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn bè
Tháng Mười, Mười Một xôi chè Tháng Chạp cá chép cá mè vớt lên
Suốt ngày tâm trí lo rầu, thở than
Nghe lời thiên hạ râm ran
Diễn đàn số học như ngàn hoa thơm
Bình minh cho đến hoàng hôn
Tha hồ bầu bạn chẳng còn buồn lo
Giao lưu bằng hữu hiền hòa
Cầu hay, số đẹp giúp ta mở lòng
Diễn đàn...Vụ lợi?THƯA KHÔNG!
Chốt số miễn phí bằng lòng nhiệt tâm
Mình gửi đến lời Tri ân
Kính chúc tất cả nhọc nhằn vượt qua
Cuộc đời luôn được nở hoa
Gia đình vui vẻ thuận hòa an khang!