Có tài chớ cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đường đi khó, nhưng không khó
Mà khó bởi lòng người ngại núi e sông.
Ngước lên cao để thấy mình còn thấp
Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.
Đường tương lai gặp nhiều gian khó Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua.
Tôi sinh số kiếp đa tình
Hay Trời ban kiếp một mình bơ vơ
Cả đời tôi chẳng biết mơ
Cũng không viết được vần thơ ngọt ngào
Hỏi rằng ai biết đâu nào
Có chăng chỉ mãi cồn cào ruột gan
Ân tình chưa hợp đã tan
Thì còn đâu nữa chứa chan ân tình
Nhận những nhát dao đâm còn ngơ ngác
Máu nhỏ ròng mới chợt thấy mình đau
Dạy bài học – rằng ta luôn cảnh giác
Để lần kề không bị ở phía sau
Đời nhiều mặt – muôn màu trong cuộc sống
Dạy cho ta thêm chai sạn quá nhiều
Được và mất – thấy mất nhiều hơn được
Nên bây giờ không còn lại bao nhiêu