lkhang212 | Page 7 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
lkhang212

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • CẢM TÁC MÙA DỊCH

    Bữa sáng khoan thai một tách trà
    Vì thằng Cô vít chẳng đi xa
    Chè thơm vị đậm vui lòng trẻ
    Rượu nếp nồng cay thú ý già
    Xung trận ngày xưa yêu đất nước
    Ở yên buổi dịch quý muôn nhà
    Theo lời thủ tướng đồng tâm quyết
    Thực hiện năm ka tự cứu ta.
    18-8-2021


    "5K" chung sống an toàn
    với dịch bệnh
    Khẩu trang
    Khử khuẩn
    Khoảng cách & Không tụ tập
    Khai báo y tế
    Tiêm vắc-xin
    Tên mới chủng mới gọi là Cô - Vi.
    Dính vào thì phải cách ly.
    Hay bị phong tỏa có khi cả làng.
    Tuyến đầu chống dịch sẵn sàng.
    Hậu phương, tiền tuyến chẳng màng gian lao.
    "Tiến lên chiến sĩ đồng bào.
    Quê hương ơi! hãy tự hào khúc ca.
    Sóc Trăng ánh nắng chan hoà.
    Cù Lao Dung mãi đậm đà màu xanh.
    QUYẾT TÂM
    Phân vùng chống dịch rõ ràng.
    Vùng Xanh, vùng Đỏ, vùng Vàng, vùng Cam.
    Vùng Xanh ai thấy cũng ham.
    Lòng dân,ý Đảng quyết tâm vững vàng
    Chống dịch như chống giặc càn.
    Nó vào đánh phá xóm làng dân ta.
    Tên nó là Co-ro- na.
    Ai có biết : còn gì... sau Vũ Hán...?

    Ai cũng mong qua đêm trời lại sáng

    Cuộc sống an lành ngàn vạn yêu thương

    Những kẻ gây ra ai oán tang thương

    Luật nhân quả vẫn ngàn đời soi sáng..
    Covid về gieo vào người nỗi sợ
    Cả trăm bề gian khó nó đu đeo
    Mất mát, chia ly, bệnh tật đói nghèo
    Trời có thấu cho loài người nhân thế...
    Biên giới vẫn yên, biển Đông vẫn lặng

    Sao im lìm như đợi lệnh xung phong ?

    Đêm Thu về đường phố giống sân băng

    .
    SÁNG MÙA THU
    Sáng mùa Thu phố phường im phăng phắc
    Không bóng người,cả ngõ vắng đìu hiu
    Covid về làm khu phố quạnh hiu
    Xe cứu thương cũng không thèm còi hụ...
    Vườn hoa Cúc nay không thèm kết nụ
    Ong Bướm không về, hoa rủ buồn tênh
    Trên trời cao mây trắng cứ tênh hênh
    Chả ai đuổi mà chạy như trốn nợ...
    Trong tình yêu có một người luôn đợi
    Còn người kia lạnh lẽo đến nao lòng
    Biết là buồn nhưng vẫn cứ đợi mong
    Đợi một ngày trái tim dần hoàn thiện.

    Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên
    Nếu có duyên ắt sẽ chẳng lạc đường
    Đau quá đau rồi sẽ thấy bình thường
    Tay vỗ về những niềm thương đã cũ.

    Yêu và thương cả đời sao cho đủ
    Lỡ một lần là lạc mất nhau thôi
    Tình yêu hết hạn,tình bạn lên ngôi
    Có khổ đau một đời không nuối tiếc.
    CÓ DUYÊN
    SẼ CHẲNG LẠC ĐƯỜNG..!!!

    Đêm đã khuya nỗi lòng đau như cắt
    Ánh đèn vàng hiu hắt lá rụng rơi
    Trời vào thu đem nỗi nhớ chơi vơi
    Rồi thổn thức bao nhiêu lời chưa nói.
    XIN LỖI EM ANH CÓ VỢ CON RỒI
    Xin lỗi em đừng đem lòng yêu anh
    Với vợ con vẫn còn nheo nhóc lắm
    Có đôi lúc vợ chồng cũng cáu giận
    Và có khi hai đứa chẳng vừa lòng
    Giận hờn nhau với những điều vô cớ
    *Vợ chồng mà sao tránh khỏi giông bão
    Sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà
    Tình lại đầy không bao giờ vơi cạn
    Vẫn yêu thương vẫn hạnh phúc nồng nàn
    *Giận nhau hoài đàn ông dễ đi hoang
    Nhưng riêng anh chẳng thể làm điều đó
    Anh không muốn vợ
    Thôi thế nhé tình cũng chỉ bấy nhiêu
    Anh không thể yêu em thêm lần nữa
    Xin em đừng gieo trái đắng cho anh
    Một cảm giác mà anh nhớ suốt đời
    Giờ bên anh là một người giản dị
    Họ thương anh một tinh yêu trân quý
    Chẳng có gi so sánh được đâu em
    Nên em cũng đừng yêu anh nữa nhé
    Anh bây giờ muốn cuộc sống an nhiên.
    Em lại dặn lòng khát cháy của tự do
    Nếu biết trước anh chẳng dám hẹn hò
    Thì anh sẽ không bao giờ ngộ nhận
    Em đến với anh là lúc đau buồn nhất
    Nên bây giờ em mới bỏ ra đi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top