lkhang212 | Page 9 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
lkhang212

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • THÁNG TÁM VỀ

    Tháng tám về mang cơn gió heo may
    Lặng tiếng ve ngủ say sau mùa hạ
    Những hàng cây đã úa màu chiếc lá
    Rụng bên đường xao xuyến cả lòng ta

    Tháng tám về đem nổi nhớ đi xa
    Thoảng đâu đây lời bài ca hy vọng
    Dù khó khăn đang phủ đầy nhịp sống
    Vẫn ngẫng đầu giữa đất rộng trời cao

    Tháng tám về lòng nhớ lắm nôn nao
    Những kỷ niệm dâng trào từng hơi thở
    Về một thuở cùng mái trường trang vở
    Lòng lâng lâng mà cứ ngỡ trong mơ
    Phần còn lại...
    Thơ văn nhét đầy một túi
    Đọc sách sợc mạng suốt ngày
    Nửa đêm tỉnh giấc thao thức
    Lại ngồi thả hồn lên mây

    Biết rằng buông đi cho khỏe
    Nhưng sao níu giữ từng ngày
    Nợ đời vay nhiều chưa trả
    Loay hoay biết làm sao đây?

    Tôi viết bài thơ tếu táo
    Tự mình động viên cho hay
    Sống khỏe, sống vui, có ích…
    Trải lòng…bè bạn đó đây.
    Phần tiếp...
    Hít đất đủ ba mươi cái
    Răng còn nguyên vẹn mười mươi
    Da vẫn sáng căng như mới
    Đêm nằm mộng mơ tưới lươi

    Khiêu vũ cuối tuần với bạn
    Xoay, te…như tuổi đôi mươi
    Luyện thanh tập làm ca sĩ
    Dẻo dai vợ chẳng chê lười
    TẾU TÁO
    (Thơ vui cuối tuần)

    Tôi viết bài thơ tếu táo
    Chỉ mong bạn hữu đừng cười
    Tuổi đời đã nhiều lắm lắm
    Nhưng mà gân cốt còn tươi
    Miền trung đất tổ nắng như thiêu .
    Tây nguyên mưa gió cứ về chiều .
    Cây cối tan tác thấy liêu xiêu .
    Phải chi cân bằng mưa đến nắng .
    Sinh linh cây cối hưởng đủ điều .
    Cứ lại chiều chiều sương mù xuống .
    Thời gian gần tới chẳng bao nhiêu .
    Nông sản cà tiêu sắp được hưởng .
    Thời tiết thuận lợi mới được nhiều ..
    Mưa phùn đà lạt 7/8/2021
    MÂY TRỜI ẢM ĐẠM
    Mây trời ảm đạm quá mù sương .
    Chiều chiều mưa xuống
    nước ngập đường .
    Tây nguyên ròng rả mưa liên tục .
    Miền trung quê mẹ nóng cháy xương .
    Đúng nhường chia xớt chút mưa chiều .
    Cảnh trời như thế mới đáng yêu .
    Bao nhiêu dồn dập tây nguyên hưởng .
    BÁU VẬT

    Chắt chiu cái lạnh mùa đông
    Bện xe ra sợi tơ hồng trao em
    Trâm cài gương lượt có đem
    Chọn ngồi trang điểm bên thềm lá rơi

    Nắng vàng đậu tóc buông lơi
    Mắt nhìn mê đắm tỏ lời vui chung
    Ảnh hình gói gọn lồng khung
    Dâng tràn trìu mến vô cùng yêu thương

    Bướm ong quanh quẩn đầy vườn
    Hoa khoe sắc thắm tỏa hương ngạt ngào
    Trong lòng sung sướng nôn nao
    Con tim đón đợt mưa rào giọt yêu

    Đàn chim về tổ hót kêu
    Mây trời từng
    Khói Đá cỏ mỹ cần sa..
    Dính rồi là cứ phê pha ảo giác..
    Biến mình thành con người khác..
    Quên mình lương thiện sống ác tâm ma..
    Đừng dính Khói Đá cần sa..
    Phản bạn lừa cả mẹ cha lấy tiền..
    Ma túy là chất gây ghiền..
    Nghiện rồi chẳng thoát được liền đâu nha..
    TIẾC LÀM GÌ
    Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh em ơi
    Tiếc làm chi khi tình đời bạc bẽo
    Con đường đời có muôn ngàn vạn nẽo
    Hà cớ gì cứ thắt thẻo buồn đau
    Cuộc đời này còn tươi đẹp biết bao
    Tự đứng lên rồi lau khô dòng lệ
    Đừng cố giữ những gì mình không thể
    Chẳng của mình hãy cứ để ra đi
    Bởi cuộc đời có hợp có chia ly
    Mạnh mẽ lên kẻo bờ mi đẫm ướt
    Con đường dài hãy bước về phía trước
    Chớ dại khờ mà ngước ngược về sau
    Tháng ngày buồn xem như
    SOI GƯƠNG

    Kẻ nịnh khen hờ cũng thấy say
    Nhìn gương đắc dạ chẳng ưng bày
    Như chờ biển dậy dâng tràn sóng
    Tựa muốn giông về đổ ngã cây
    Khẽ thử hồi tâm tường dáng ngọc
    Thầm xem hướng thiện tỏ trang đài
    Son hồng mặt phấn lòng ai rõ
    Cứ rọi đêm ngày sẽ hiểu ngay .
    .......CHÀO THÁNG TÁM.....

    Chào tháng tám lá thu vàng hiu hắt
    Sớm sương mai trong ánh mắt dịu dàng
    Bao nhọc nhằn thôi xếp lại sang trang
    Lòng yên tĩnh rồi lại vang thổn thức
    Ngắm mây vờn cảm xúc thực thênh thang
    Khiến bâng khuâng hồn bay bổng nhịp nhàng
    Trời xanh thẳm gió ngàn ngân nga hát
    Mang hy vọng rạng ngời thêm dào dạt

    P/s: cầu mong dịch sớm qua.chúc ae theo các ct về bờ sớm!
    ANH SẼ VỀ
    Anh sẽ dời thành phố về quê em
    Để gặt lúa trong mùa vàng trĩu hạt
    Tay lóng ngóng cầm cái liềm cái hái
    Cắt vào tay em có thấy thương không?
    Anh rất thương đồng lúa chín trĩu bông
    Công vất vả đêm ngày em trông
    ngóng
    Giọt mồ hôi chảy dài trong mưa nắng
    Rét run tay thương cây mạ trên đồng!

    Anh sẽ về nơi ấy em ngóng trông
    Đêm hạnh phúc trong mùi thơm của lúa
    Xem con cá trong ao cùng nhảy múa
    Vui đớp mồi đớp cả ánh trăng tha
    .....HOA XƯƠNG RỒNG.....
    🌵🌵🌵
    Tạo hóa sinh ra đã cốt rồng
    Hình thù chết khiếp tựa bãi chông
    Sần gai tích nhựa vươn sức sống
    Bám rễ kiên cường giữa bão giông
    Sỏi đá khô cằn hoa vẫn sống
    Uy nghi dáng đứng diệu kỳ bông
    Tao nhân thưởng ngoạn muôn sắc mộng
    Mặc khách xem hoa thấu rõ lòng.
    Kiều Thảo
    Đường sương gió qua bao ải nhạn
    Cớ sao buồn tâm loạn trời đêm
    Từng người tình như con gió nhỏ
    Bỏ lại ta không chút ngập ngừng
    Từng đêm ngỡ đã thôi buồn bã
    Ta đâu ngờ số kiếp chẳng tha
    Niềm vui ta chết non tội nghiệp
    Nghe nhịp buồn dắt díu lên ngôi
    Nếu biết say sẽ là không nhớ
    Ta ngại gì không chuốc tìm quên!
    songthan19
    songthan19
    Có fai đây là nhà thơ lô đề, hihi .... nói vui Bác đừng giận, e đang thất tình, tương tư 1 người ko thể cùng nhau kiếp này, Bác cho e xin 1 bài thơ dc k ạ, e con gái ^.^
    ❤️Một buổi tối bình yên!
    ... hãy trân trọng những thứ bạn đang có. Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả, mà là người biết trân trọng tất cả mọi thứ họ đang có...
    --- cuộc sống không cần quá náo nhiệt. Chỉ cần biết đủ là An ❤️
    Người thành đạt ko hẳn là người ra quyết định đúng đắn mà là người biết làm cho quyết định của mình trở lên đúng đắn, nói cách khác họ chấp nhận ý kiến phản hồi và tự sửa đổi. họ luôn tiếp nhận thông tin mới, sẵn sàng thay đổi khi cần thiết và ko bao giờ có thái độ nửa vời hay dao động.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top